Thứ Năm 27.02.2025
Phúc thay
Thứ Năm Tuần VII – Mùa Thường Niên
Hc 5,1-8 • Tv 1,1-2.3.4 và 6 (Đ. Tv 39,5a) • Mc 9,41-50
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô
41 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. [44] 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. [46] 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. 50 Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau.”
Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm: Phúc thay
Cả hai bài đọc hôm nay dẫn ta đến và dạy ta một thái độ cần có trước Thiên Chúa. Ngài là một Thiên Chúa có thể vừa rất giận dữ và rất giàu lòng thương xót.
Trong bài đọc 1, tác giả sách Huấn ca nhắc ta rằng Chúa có thể chọn cách trút cơn thịnh nộ trên ta khi ta dựa vào sự giàu có, tìm kiếm quyền lực thông qua tội lỗi. Trong Tin Mừng, thánh Máccô cảnh báo ta rằng những cám dỗ và hấp lực của tội lỗi là rất lớn. Hơn nữa, ta phải hết sức cẩn thận để thoát khỏi “cối đá” cột vào cổ vì làm gương mù, gương xấu và làm cớ cho người khác phạm tội. Cuộc sống làm ta quay cuồng và trở nên dối trá, biến ta bàng quan trước những đau khổ của người khác, khơi lên lòng tham vô đáy và tính toán thiệt hơn vì ghen tị. Đức Giêsu kêu gọi ta sống đời nội tâm đủ lớn, đủ can đảm để có thể nhìn thấy những khuyết điểm của chính mình và khắc phục nó cách triệt để. Ngài mời ta sống tin tưởng vào Thiên Chúa nhiều hơn và kỷ luật với chính mình cụ thể hơn trong từng biến cố và từng giây phút sống. Khi đến trước Thiên Chúa, thái độ tốt nhất của ta là khiêm nhường thừa nhận những bất toàn của mình, không quá tự tin khi bất cẩn bám vào sự bất toàn của mình như một cái cớ để rồi mong chờ sự tha thứ. Đồng thời, ta cám ơn về những tài năng Chúa ban để sống tốt, nhưng cũng không quá tự tin vào sự hoàn hảo của mình để loại Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Ta hãy tập sống và hãy giúp nhau sống để trở thành người có phúc giữa đời như vịnh gia đã nhắc nhở ta trong thánh vịnh 39 hôm nay “Phúc thay người đặt tin tưởng nơi Chúa”. ■
Lm. Võ Trần Gia Định
Sống Lời Chúa: Đời sống tôi là những lời cẩu nguyện tạ ơn Chúa không ngừng.
Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam