ĐHY Parolin chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
ĐHY Parolin chủ sự giờ Kinh Mân Côi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha
Đức Hồng y Parolin: Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha tại nhà của ngài
Mở đầu giờ cầu nguyện, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh nói với những người hiện diện: “Sách Công vụ Tông đồ có nói rằng Giáo hội đã cầu nguyện liên tục trong khi Thánh Phêrô bị giam giữ trong tù. Trong 2.000 năm qua, các Kitô hữu đã cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng khi ngài gặp nguy hiểm hoặc ốm đau. Kể từ khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhập viện tại bệnh viện Gemelli, các tín hữu và cộng đồng Kitô giáo trên khắp thế giới đã dâng lên Chúa những lời cầu nguyện tha thiết.”
Và ngài thông báo: “Bắt đầu từ tối nay, chúng ta cũng muốn tham gia vào việc cầu nguyện này một cách công khai ở đây, tại nhà của ngài bằng cách đọc kinh Mân Côi.” Sau đó, trước ảnh Đức Mẹ Sức Khoẻ của các bệnh nhân, Đức Hồng y Parolin đã phó thác Đức Thánh Cha “cho sự chuyển cầu đầy quyền năng của Đức Trinh nữ Maria, Đấng mà chúng ta kêu cầu dưới danh hiệu Salus infirmorum – Sức khoẻ của bệnh nhân. Xin Mẹ là Đấng từ bi nâng đỡ ngài trong lúc đau yếu và thử thách này, và giúp ngài sớm hồi phục sức khoẻ.”
Các Hồng y hiện diện
27 Hồng y cư trú tại Roma đã hiệp thông với Đức Hồng y Parolin trong giờ kinh, trong đó có các Hồng y Tagle, Ouellet, Prevost, Artime, Bagnasco, Feroci, Semeraro, Burke, Müller, Becciu, Czerny.
Sơ Raffaella Petrini, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành Vatican và sẽ bắt đầu sứ vụ từ đầu tháng 3, cũng hiện diện trong giờ cầu nguyện.
Các tín hữu đến từ nhiều nơi
Các tín hữu tham dự đến từ nhiều nơi, tay cầm tràng hạt Mân Côi, một số người mang theo cờ quốc gia, ảnh Đức Giáo hoàng (trên giấy hoặc trên điện thoại), nến sáng. Hai thiếu nữ chia sẻ: “Chúng tôi khởi hành từ một nơi rất xa, từ ngoại ô Roma, nhưng chúng tôi muốn đến đó. Đức Thánh Cha sẽ ổn, ngài phải hồi phục. Chúng tôi cần ngài”; trong khi một đôi vợ chồng từ miền bắc nước Ý hành hương về Roma thì nói “ngài là người hướng dẫn chúng ta”. Một phụ nữ khác chia sẻ: “Giữa quá nhiều điều tồi tệ và tin tức giả mạo khiến tôi tức giận, hôm nay chúng ta đã thấy vẻ đẹp. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha mỗi ngày ở nhà, thật tuyệt khi chúng ta cùng nhau làm điều đó. Rất nhiều người… Ngài luôn yêu cầu chúng ta ‘hãy cầu nguyện cho tôi’, chúng tôi đã làm theo lời ngài.”
Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik: “Tôi hy vọng ngài sẽ sớm khoẻ lại”
Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, được bao quanh bởi các bạn trẻ Hàn Quốc, đã chia sẻ với Vatican News: “Tôi rất vui mừng khi toàn thể Dân Chúa, tất cả chúng ta, đều có mặt ở đây để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, người đang không khoẻ. Đức Giáo hoàng là trung tâm của Kitô giáo, của Giáo hội, ngài là người kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta phải cầu nguyện cho người đã yêu thương chúng ta rất nhiều và chúng ta cũng phải dành tình yêu cho Đức Thánh Cha. Tôi hy vọng ngài sẽ sớm khoẻ lại.”
Đức Hồng y You nói thêm: “Điều quan trọng là phải làm những gì Đức Thánh Cha mong muốn: sống Lời Chúa, mở lòng, yêu thương người khác, những người bé nhỏ, người di cư, người thiệt thòi, người nghèo. Bởi vì khi yêu thương họ, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu. Về điều này, Đức Thánh Cha là một gương mẫu, ngài đang nêu gương. Chúng ta phải cùng nhau tiến bước để làm cho Giáo hội và nhân loại trở nên tươi đẹp hơn.”
Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ muốn gửi một thông điệp trực tiếp đến Đức Thánh Cha Phanxicô: “Thưa Đức Thánh Cha, con yêu mến ngài rất nhiều! Con đã từng nói với ngài rằng con sẵn sàng cho đi sự sống mình vì ngài và vì Giáo hội. Con nhắc lại điều này: Con sẵn sàng cho đi sự sống mình vì ngài và vì Giáo hội. Có nghĩa là yêu thương tất cả những người bên cạnh mình. Luôn luôn với niềm vui lớn lao”.
Giờ Kinh Mân Côi kéo dài khoảng 45 phút và kết thúc với những tiếng vỗ tay và tiếng hô “Viva Papa”!
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2025-02/dhy-parolin-chu-su-gio-kinh-man-coi-cau-nguyen-cho-duc-thanh-cha.html