Giáo hội Ý tiến hành án phong chân phước cho thiếu niên 17 tuổi qua đời vì ung thư máu
Giáo hội Ý tiến hành án phong chân phước cho thiếu niên 17 tuổi qua đời vì ung thư máu
Pierangelo Capuzzimati
Pierangelo Capuzzimati sinh tại Taranto vào ngày 28/6/1990. Cậu bé là người kín đáo, yêu sách, thích nghiên cứu tiếng Hy Lạp và tiếng Latinh; cậu gọi Chúa Giêsu là “bạn của tôi”.
Một buổi sáng tháng 7/2004, tại bờ biển, những chấm đỏ nhỏ trên ngực và vết bầm tím ở đầu gối phải của cậu đã khiến cha mẹ cậu lo lắng. Bác sĩ gia đình khuyên họ nên đến phòng cấp cứu tại Bệnh viện Moscati ở Taranto ngay lập tức. Và họ đã nhận được chẩn đoán khủng khiếp. Và thế là Pierangelo bắt đầu phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo khi mới 14 tuổi. Hai ca ghép tủy xương là không đủ. Cậu qua đời ngày 30/4/2008. Vào lúc hấp hối, cậu đã giao phó cha mẹ mình cho Giáo hội.
Vào ngày 10/1/2020, Đức cha Filippo Santoro, khi đó là Tổng giám mục Taranto, đã chủ sự trọng thể phiên họp đầu tiên của tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Pierangelo Capuzzimati. Và Đức Tổng Giám mục hiện tại của Tổng Giáo phận Taranto, Ciro Miniero, mới đây đã chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Faggiano, thị trấn thuộc tỉnh Taranto nơi Pierangelo sống cùng gia đình, kết thúc hồ sơ giai đoạn giáo phận. Bây giờ hồ sơ sẽ được chuyển về Roma để Bộ Tuyên Thánh cứu xét.
Đối mặt với đau khổ bằng đức tin và sự thanh thản
Mẹ của Pierangelo chia sẻ rằng căn bệnh đã ngăn cản cậu sống cuộc sống thường ngày nhưng khi các bác sĩ cho phép, “cậu đã tự mình hòa nhập vào cuộc sống xã hội tại các lễ hội với bạn bè, ở trường, trong các chuyến đi. Tuổi vị thành niên là độ tuổi mà có lẽ khó khăn hơn để bày tỏ quan điểm của mình, người ta có xu hướng không theo đuổi tầm nhìn đó đến cùng. Cậu không hề ngần ngại, cậu đã làm chứng về Chúa Kitô với tất cả mọi người cậu gặp”.
Cha cậu cũng chia sẻ: “Pierangelo đã sống bốn năm bệnh tật của mình theo một cách đặc biệt, gần gũi với Chúa. Thật không may, chúng tôi chỉ hiểu được những gì đang xảy ra nơi cậu trong năm ngày cuối cùng của cuộc đời trần thế của cậu. Tôi hỏi con: ‘Nếu con ra đi, chúng ta sẽ thế nào?’ Cậu trả lời rằng có những phép lạ, hãy tiếp tục cầu nguyện và sau đó cậu nhắc lại: ‘Có Giáo hội. Hãy tin tưởng vào Giáo hội. Kế hoạch của con người không phải là kế hoạch của Thiên Chúa.’”
Đức Tổng Giám mục Miniero giải thích trong buổi lễ kết thúc hồ sơ cấp giáo phận: “Khả năng đối mặt với đau khổ bằng đức tin và sự thanh thản của cậu khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ và mời gọi chúng ta vun đắp mối quan hệ với Thiên Chúa. Là mục tử của giáo phận Taranto, tôi đề cao Pierangelo như một tấm gương về sự thánh thiện được sống cho nhiều người trẻ như cậu, để họ có thể để Chúa Kitô nắm tay mình và coi Người là viên ngọc quý giá nhất của cuộc đời họ.”
Hồng Thuỷ
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-02/an-phong-chan-phuoc-pierangelo-capuzzimati-giao-phan-taranto.html