21/02/2025

Thứ Tư 19.02.2025
Chạm là sáng

Thứ Tư Tuần VI – Mùa Thường Niên
St 8,6-13.20-22 • Tv 115,12-13.14-15.18-19 (Đ. c.17a) • Mc 8,22-26

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến, và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Chạm là sáng

Chúa dắt anh mù ra khỏi làng, khỏi chỗ đông người, nơi có không gian riêng tư. Để chữa trị căn bệnh mù loà tâm hồn, Chúa muốn đưa ta riêng ra một chỗ, tách riêng khỏi sinh hoạt thường ngày, tách khỏi đám đông ồn ào đến với không gian tĩnh lặng. Cần khoảng không gian riêng cho ta với Chúa là khoảng lặng cần thiết để gạn đục khơi trong, nhờ đó sẽ thấy những gốc sâu lòng mình, thấy rõ hơn con người thật của mình. Đó là cách Chúa chạm vào lòng ta như chạm vào và anh đã thấy. Cần thấy ranh giới giữa hồng ân và cám dỗ, thấy đâu là cạm bẫy với những ước muốn và niềm vui hời hợt, đâu là giá trị bền vững theo ta qua năm tháng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn người trẻ phân định đâu là hồng ân, đâu là cám dỗ, nhìn thấy điều Chúa muốn, nhận rõ hơn tiếng nói của Chúa, để xem hiểu ý nghĩa thực sự của những linh hứng mà chúng ta tin rằng mình đã tiếp nhận, để xoa diệu nghững lo âu và để tái tạo toàn bộ cuộc sống của mình cách mới mẻ trong ánh sáng của Chúa (Christut Vivit 283.

Lm. Gioan Lê Quang Việt – MVGT

Sống Lời Chúa: Ở lại với Chuátrong phút cuối ngày trước khi đi ngủ.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam