19/02/2025

Cha Faltas bày tỏ lòng biết ơn đối với Ý vì đã đón tiếp các trẻ em bệnh tật từ Gaza

Cha Faltas bày tỏ lòng biết ơn đối với Ý vì đã đón tiếp các trẻ em bệnh tật từ Gaza

Cha Ibrahim Faltas, Phó Bề trên Dòng Phanxicô Thánh địa, bày tỏ lòng biết ơn đối với Ý vì đã đón tiếp một số trẻ em bệnh tật từ Gaza đến Ý để được điều trị y tế.

ITALY-PALESTINIANS-CHILDREN-ISRAEL-CONFLICT-HEALTH

Sau nhiều tháng và nhờ vào lệnh ngừng bắn hiện tại, Ý đã đón tiếp 14 trẻ em bệnh nặng từ Gaza và những người đi cùng vào tối thứ Năm, ngày 13 tháng 2.

Cha Ibrahim Faltas, Phó Bề trên Dòng Phanxicô Thánh địa, đã đón nhận tin này với niềm vui mừng, nhấn mạnh rằng trong “những ngày khó khăn này, hành động cụ thể và mới mẻ này của tình liên đới giúp chúng ta hy vọng!”

Cha Faltas là một trong những người có mặt tại sân bay Ciampino ở Roma để đón các trẻ em và những người đi cùng, những người đã đến bằng một chuyến bay do không quân Ý thực hiện.

Cha Faltas nhận định: “Không dễ để thực hiện việc chuyển các bệnh nhân cần được chăm sóc, và càng thực sự phức tạp khi chuyển các trẻ em mắc bệnh ung thư.”

Mang lại sự sống cho những trẻ em này

Cha Faltas: “Giúp đỡ và chăm sóc chính là sự sống cho những trẻ em này, những người cũng có quyền được có một kế hoạch cuộc đời, được suy nghĩ và mong muốn cho tương lai của mình.”

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta phải trả lại cho các em nhỏ những gì chiến tranh đã cướp đi từ các em: quyền được sống, được khỏe mạnh, được giáo dục và được vui chơi.”

Phó Bề trên Dòng Phanxicô Thánh địa đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chính phủ và nhân dân Ý vì sự hỗ trợ. Đồng thời, ngài cũng nhắc lại rằng việc chuyển các bệnh nhân từ Gaza đã bị chặn lại bởi nhiều tháng chiến tranh, điều này đã ngăn cản mọi hình thức viện trợ đi vào và ngăn cản những người cần giúp đỡ đi ra.

Ngài nhấn mạnh: “Đón tiếp trẻ em, các quyền lợi và nhu cầu của các em là ý nghĩa cao nhất của văn minh mà một dân tộc có thể thể hiện.”

Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-02/cha-faltas-bay-to-long-biet-on-doi-voi-y-vi-da-don-tiep-tre-em.html