10/02/2025

Thứ Hai 10.02.2025
Ơn thánh phản chiếu và tuôn trào

Thứ Hai Tuần V – Mùa Thường Niên

St 1,1-19 • Tv 103,1-2a.5-6.10 và 12.24 và 35c (Đ. c.31b) • Mc 6,53-56

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

53 Khi ấy, qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Ơn thánh phản chiếu và tuôn trào

Bài Phúc Âm hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người trên đất liền. Trước bài đọc hôm nay, Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển hồ. Và trong một đoạn trước đó nữa, Máccô nhắc đến việc Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều nơi hoang địa. Như vậy, về mật cấu trúc, chúng ta thấy một sự phản chiếu đầy ý nghĩa. Mặt hồ giống như một tấm gương phản chiếu hai hành động của Chúa Giêsu trên đất liền. Trước kia, ở nơi hoang vắng, những ai đói được ăn no nê. Hôm nay, ở nơi công cộng, nhiều bệnh nhân được chữa lành. Trước kia, hành động của Chúa Giêsu trở nên nguồn sống nuôi dương năm ngàn người. Hôm nay, sự hiện diện của Chúa Giêsu trở nên sức mạnh của việc chữa lành cho muôn người. Trước kia, Chúa Giêsu dùng các môn đệ như cái máng thông ơn cho dân chúng qua việc phân phát thức ăn. Hôm nay, sức mạnh của Chúa Giêsu tuôn trào qua gấu áo của Người. Dù hôm kia hay hôm nay, dù trực tiếp hay gián tiếp, ơn Thiên Chúa tuôn trào tới mỗi chúng ta nếu chúng ta mạnh dạn chạm đến Người.

Lạy Chúa, xin để cho chúng con được chạm đến nguồn mạch tình yêu của Ngài.

Lm. Giuse Nguyễn Chí Ái, AA.

Sống Lời Chúa: Mỗi lúc cẩu nguyện, tôi cố gắng ý thức về cách đặt tay của mình.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam