05/02/2025

Thứ Tư 05.02.2025
Định kiến khô cứng

Thứ Tư Tuần IV – Mùa Thường Niên

Hr 12,4-7.11-15 • Tv 102,1-2.13-14.17-18a (Đ. x. c.17) •  Mc 6,1-6

✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

1 Khi ấy, Đức Giê-su trở về quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giê-su bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” 5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi Người đi các làng chung quanh mà giảng dạy.

Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Suy niệm: Định kiến khô cứng

Trang Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trở về giảng dạy ở hội đường tại quê nhà. Phản ứng của dân làng hết sức ngạc nhiên trước sự khôn ngoan trong lời Người giảng. Nhưng rồi, họ không sao ra khỏi những định kiến khô cứng về bản thân và gia đình của Người. Họ chi biết Đức Giêsu là một bác thợ mộc tầm thường trong làng. Trong đầu họ có định kiến khinh miệt cả gia đình Người: bà Maria và các anh em, chị em của ông, tất cả vẫn đang sống rất đỗi bình thường… vì mang trong mình những định kiến khô cứng như thế khiến họ không tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia, và họ đã để vuột mất cơ hội hưởng nếm niềm vui của một người đồng hương với Chúa Giêsu. Tiếc thay! Không chắc chúng ta dã khá hơn người làng Nazareth. Bởi vì trong cuộc sống đời thường chúng ta có thể bị đóng khung trong một cái nhìn định kiến nào đó về anh chị em, khiến chúng ta chỉ thấy một phần khuôn mặt của anh chị em, rồi chê bai, khinh khi… Điều này khiến cho nhũng người chúng ta gặp gỡ không được sự chia sẻ cảm thông chân thành và chính bản thân mình cũng không nhận được niềm vui từ người khác.

Lm. Gioan Cao Thái Bình

Sống Lời Chúa: Ra khỏi định kiến bằng cách sống mỗi cuộc gặp gỡ với người khác là hồng ân của Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam