16/09/2024

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô

Các tín hữu Công giáo từ khắp bốn vùng của Papua New Guinea, từ vùng Cao nguyên miền núi cắt ngang phần trung tâm của đảo New Guinea, đến các đảo, Momase và các vùng phía Nam, đang đổ xô về thủ đô Port Moresby để đón Đức Thánh Cha đến đây vào chiều tối thứ Sáu ngày 6/9/2024.

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô

Sân vận động Sir John Guise, vốn thường dành cho các trận đấu bóng bầu dục và bóng đá, là nơi Đức Thánh Cha sẽ chủ sự Thánh lễ vào Chúa Nhật ngày 8/9/2024 và gặp gỡ giới trẻ vào Thứ Hai ngày 9/9/2024, đã được biến thành một quần thể với các trang phục đầy màu sắc cùng những bài thánh ca và bài hát truyền thống chứng tỏ sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quốc đảo ở Châu Đại Dương.

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô
Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô

Sơ Daisy Lisania, Tổng Thư ký Uỷ ban Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Công giáo Papua New Guinea và Quần đảo Solomon, và là người phụ trách truyền thông của cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, xúc động chia sẻ về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha: “Đối với tôi, một nữ tu, điều này có ý nghĩa rất lớn. Và ngay từ ngày hôm qua, tôi đã rơi nước mắt, bởi vì đây là một Đức Giáo hoàng ngồi xe lăn; ngài đã gần 88 tuổi, nhưng ngài có một trái tim dành cho Papua New Guinea”. “Nghĩ đến việc một Giáo hoàng phải rời Roma và đến những vùng ngoại vi, nơi bạn nghe rất nhiều thông tin tiêu cực từ giới truyền thông về đất nước của tôi… Đối với tôi, điều đó rất có ý nghĩa, bởi vì ngài nói, ‘Tôi sẽ đến nơi có người dân của tôi. Tôi muốn ở bên họ.’”

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô
Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô

Đã quá lâu kể từ lần cuối một Giáo hoàng, Thánh Gioan Phaolô II, đến thăm Papua New Guinea vào năm 1984, nên giờ đây người Công giáo hân hoan vui mừng chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô. Dù cho đây là một quốc gia còn rất nghèo nhưng niềm vui chào đón vị cha chung không giảm bớt đi. Có những người đã phải đi nhiều ngày, bằng xe buýt, máy bay hoặc đi bộ, để tham gia sự kiện lịch sử này.

Anh John Junior Dinz chia sẻ: “Tôi đã mơ khi lần đầu tiên nghe cha xứ của mình nói rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ đến thăm thủ đô của đất nước chúng tôi, Port Moresby. Đó là một vinh dự bởi vì tôi là người Công giáo. Tôi cần phải đến gặp nhà lãnh đạo. Tôi phải gặp Đức Giáo hoàng, và đó có thể là một phúc lành cho tôi”.

Anh cho biết, chính cha mẹ anh, những người đã gặp Thánh Gioan Phaolô II khi ngài đến thăm Papua New Guinea vào năm 1984, đã khuyến khích ngài thực hiện chuyến đi. Anh nhớ lại: “Cả hai đều đến Hagen để gặp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II và sau đó khi tôi sắp đến đây, họ đã chúc lành cho tôi và nói, ‘Con phải đi. Hãy hành hương, và con phải đi. Hãy đến gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô’. Và câu chuyện của họ về Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thực sự đã thúc đẩy tôi đến Port Moresby để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô
Tín hữu Papua New Guinea mong đợi gặp ĐTC Phanxicô
Vatican News
Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-09/tin-huu-papua-new-guinea-mong-doi-gap-dtc-phanxico.html