20/09/2024

Thứ Tư 10.05.2023
Ở Trong Chúa Mới Sinh Được Hoa Trái

Hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở cạnh nhau trong một bầu khí thân tình. Người tâm sự với họ bằng những lời trăn trối trước khi xa họ,

Thứ Tư Tuần V – Mùa Phục Sinh

Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

Cv 15,1-6 • Tv 121,1-2.3-4a.4b-5 (Đ. x. c.1) • Ga 15,1-8

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 02 tháng năm 2021 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Gioan

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

5 “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Ở Trong Chúa Mới Sinh Được Hoa Trái

Hôm nay, Chúa Giêsu và các môn đệ đang ở cạnh nhau trong một bầu khí thân tình. Người tâm sự với họ bằng những lời trăn trối trước khi xa họ, Chúa Giêsu không hề che giấu những gì sẽ xảy đến với các môn đệ. Ngài đã từng nói: “Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng bắt bớ anh em” (Ga 15,20). Lần này liên quan đến việc theo Chúa và sinh hoa trái là thành quả của đức tin. “Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người (Chúa Cha) chặt đi” và “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái”. Như vậy, hoa trái được sinh ra không có nguồn gốc hệ tại nơi cành nho mà là nơi cây nho, cũng như ân sủng và thành công trong đời sống đạo và loan báo Tin Mừng không hệ tại nơi chúng ta mà do chính Thiên Chúa. Dù vậy, sự tham gia tích cực của chúng ta là sự chuẩn bị chu đáo để Thiên Chúa thực hiện những điều Ngài muốn làm. Chúa Giêsu còn mạc khải thêm điều quan trọng nữa làm Chúa Cha được tôn vinh là người đi theo Chúa sinh nhiều hoa trái và luôn ở trong tình anh em với Người, nghĩa là ở lại trong tư cách làm con của Thiên Chúa, những người con luôn tìm thánh ý của Chúa.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Nhờ ơn Chúa Thánh Thần chúng ta mới sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam