Thứ Hai 13.03.2023
Thiên Chúa Bị Từ Chối

Kitô hữu, đừng úp ngọn đèn tình yêu dưới thùng, hãy đứng lên thắp sáng con đường của Đức Kitô dù phải đối đầu bao thử thách.

Thứ Hai Tuần III – Mùa Chay

2 V 5,1-15a • Tv 41,2.3; Tv 42,3.4 (Đ. Tv 41,3) • Lc 4,24-30

Tin Mừng và Lời Chúa ngày 21 tháng ba 2022 - Vatican News

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Luca

24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giê-su nói với dân chúng trong hội đường rằng: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.

25 “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. 27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.”

28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Thiên Chúa Bị Từ Chối

“Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”. Phải chăng, dân làng Nagiaret chỉ thấy Chúa Giêsu qua hình ảnh người thợ mộc Giuse và người phụ nữ nghèo Maria trong ngôi làng của họ? Nhưng tại sao họ muốn xô Ngài xuống vực? Các ngôn sứ của Israel cũng bị chính dân của Ngài giết chết, con cháu của họ đã xây lăng tẩm cho các ngài, thật nghịch lý. Dân Thiên Chúa đã không nhận ra Đấng Thiên Sai … Con người kiêu căng nhưng không biết mình đang sống trong ảo giác.

Phúng dụ “hang động” của Platon kể rằng con người như đang sống trong hang động và không biết gì về thế giới. Không có anh sáng, họ chỉ nhìn thấy bóng mọi vật phản chiếu lên tường qua ngọn lửa. Họ cho rằng những cái bóng là thật. Cho đến một ngày, một người thoát ra khỏi hang động, thấy tất cả mọi thứ rực rỡ trong hình dạng đích thực khác xa những cái bóng trước kia anh ta biết đến. Vì lòng trắc ẩn, người này quyết định quay lại hang động để giải thoát các anh em của mình, nhưng họ hoàn toàn không tin vào lời của anh ta, họ châm chọc, nổi giận và cuối cùng giết chết anh ta. Kitô hữu, đừng úp ngọn đèn tình yêu dưới thùng, hãy đứng lên thắp sáng con đường của Đức Kitô dù phải đối đầu bao thử thách.

Lm. Phaolô Ngô Đình Sĩ

Sống Lời Chúa: Tập lắng nghe sự thật trong thánh ý Chúa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Na