Thứ Hai, 13.06.2022
Luật Đời, Luật Chúa

Cổ nhân nói rằng “tham thì thâm”, không có gì nham hiểm cho bằng lòng người, khiến con người chiếm đoạt, triệt hạ nhau.

Thứ Hai Tuần XI – Mùa Thường Niên

Thánh Antôn Pađôva, Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh – Lễ nhớ

1 V 21,1-16 • Tv 5,2-3.5-6a.6b-7 (Đ. c.2b) • Mt 5,38-42

2021.05.03 TN11T2

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

38 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Luật Đời, Luật Chúa

Cổ nhân nói rằng “tham thì thâm”, không có gì nham hiểm cho bằng lòng người, khiến con người chiếm đoạt, triệt hạ nhau. Trong bài đọc I, vua Acab không được Naboth nhượng quyền sở hữu vườn nho nên buồn sầu. Vợ của vua, hoàng hậu Giêzabel lập mưu kế sát hại Naboth để nhà vua có được vườn nho. Vua và vợ đã giết một người công chính để chiếm đoạt vườn nho. Vậy là lợi ích nhỏ mọn cũng dẫn người ta đi giết đồng loại. Luật đời xưa và nay, về căn bản, vẫn giống như thế. Luật Chúa khác luật đời. Chúa Giêsu dạy chúng ta tránh bạo lực, không đòi sự công bằng bằng cách trả thù cân đối. Con đường Chúa dạy là con đường đi từ hận thù tới tha thứ, vượt lên ý đồ trả thù bằng tình yêu. Chúa dạy và Chúa làm điều đó trên thập giá: “Xin Cha tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Tuy nhiên, tha thứ cần đi đôi với sự thật. Việc đưa má khác cho người không phải vì chúng ta nhu nhược, nhưng có ý tố cáo, chất vấn người phạm tội trong hành vi vô nhân đạo. Chúa Giêsu đã đòi sự thật như vậy đối với những kẻ đánh Người: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”. Vậy, thái độ sống của người tín hữu là không bao giờ tìm kiếm trả thù, nhưng cứng rắn, mở ra với tha thứ và nói rõ sự việc trong sự thật.

Maria Thiên Hương

Sống Lời Chúa: Xin ơn khôn ngoan để sống điều răn thứ bảy: Chớ lấy của Người.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày