14/06/2024

Thứ Bảy, 12.03.2022
Học Yêu

Mới nghe thoáng qua, chắc hẳn ta thấy Lời Chúa dạy thật nghịch lý. Nghe kĩ hơn, ta lại thấy điều Chúa mong muốn quá khó và vượt sức người.

Thứ Bảy Tuần I – Mùa Chay

Đnl 26,16-19 • Tv 118,1-2.4-5.7-8 (Đ. c.1b) • Mt 5,43-48

MC01T7.jpg

Lời Chúa
✠ Bài trích Phúc Âm theo thánh Mát-thêu

43 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? 47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

(Bản dịch của Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)

Suy niệm
Học Yêu

Mới nghe thoáng qua, chắc hẳn ta thấy Lời Chúa dạy thật nghịch lý. Nghe kĩ hơn, ta lại thấy điều Chúa mong muốn quá khó và vượt sức người. “Yêu người thân cận” (Lv 19,18) như sách Cựu Ước dạy là đã không dễ dàng gì, huống chi “yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi” là điều không tưởng.

Vậy mà, Chúa muốn ta học yêu theo cách thức đó. Chúng ta chỉ có thể làm được điều ấy với xác tín mọi người đều là thụ tạo của Chúa – “Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt”. Tôi quen một người đã dành nhiều năm tháng để cầu nguyện trong các Thánh lễ cho người làm tổn thương anh ta sâu sắc, và ngày ngày đều cố gắng nghĩ về những điểm tốt của người kia để học yêu và tha thứ. Giờ đây, họ đã có thể nói chuyện và làm việc chung cách bình an. Như vậy, yêu thương không còn là chuyện của cảm xúc mà là việc của ý chí. Yêu vì ta ý thức mình được Chúa yêu, tha thứ vì ta được Chúa bao dung hằng ngày. Sống như thế ta mới thoát khỏi những ích kỷ, khỏi cái tôi nhỏ mọn để bước vào trái tim của Thiên Chúa là Đấng hoàn thiện.

Xin cho con một trái tim biết cảm thông.

Nt. Thục Đoan, OA.

Sống Lời Chúa: Dâng một lời nguyện cho người mình đang bất hòa.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam

Youcat mỗi ngày