Thứ Bảy, 12.12.2020
Con Người Cũng Sẽ Phải Đau Khổ Vì Họ Như Thế

“Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ” (Mt 17,12).

Thứ Bảy, 12.12.2020
Con Người Cũng Sẽ Phải Đau Khổ Vì Họ Như Thế

Đức Mẹ Guađalupê

Năm 1531, Đức Maria hiện ra với anh Gioan Điđacô gần thành phố Mêhicô. Trên tấm áo choàng của Gioan Điđacô có in hình Đức Mẹ cách lạ thường. Đức Maria kêu gọi mọi dân tộc yêu mến Chúa Kitô.

Thứ Bảy Trong Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa

Hc 48,1-4.9-11 • Tv 79,2ac và 3b.15-16.18-19 • Mt 17, 10-13

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”
Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”.
Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

Sống Lời Chúa:

“Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ” (Mt 17,12).

Con Người Cũng Sẽ Phải Đau Khổ Vì Họ Như Thế

Chúa Giêsu chịu khổ vì con người, lý do “không nhận ra” và “làm theo ý họ muốn” như đã làm cho ông Gioan Tẩy Giả. Điều này trở nên gần gũi khi chúng ta đi vào nội tâm. Mỗi khi không nhận ra những soi sáng, sự thúc đẩy của Thánh Thần từ bên trong, chúng ta làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Mỗi khi chúng ta làm theo ý mình, do những cái thế gian mời gọi và lôi kéo, chúng ta làm đau khổ Chúa. Hãy hình dung, Chúa ở sâu trong nội tâm mỗi người, và hằng lên tiếng, (tiếng lương tâm), nhưng con người ít để ý và thích làm theo ý riêng của mình. Như thế Vị Thượng Khách của lòng ta mãi cô độc, bị bỏ rơi; vị Thầy muốn hướng dẫn ta nhưng không thể lôi kéo sự chú ý của ta vì mọi thứ qua ồn ào. Khi làm cho chúng ta chú ý được thì cũng không thắng được ý riêng nơi ta. Nếu muốn Chúa bớt khổ, chúng ta hãy sống nội tâm hơn và biết dè chừng với ý riêng hơn. Tập nhớ đến Chúa trong ngày sống và hãy vui vì biết rằng mỗi khi mình nhớ đến Chúa thì Chúa biết và Chúa vui.

 Lm. Giuse Vũ Uyên Thi

Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu Chúa và đừng làm Chúa khổ nhiều.

Quyết tâm: Dọn tâm hồn đón Chúa đến.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam