Chúa Nhật Phục Sinh, 12.04.2020
Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu Phải Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

“Sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3)

Chúa Nhật Phục Sinh, 12.04.2020
Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu Phải Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

Lễ Chúa Giêsu Phục Sinh

Cv 10,34a.37-43 • Tv 117,1-2.16ab-17.22-23 • Cl 3,1-4 • Ga 20,1-9

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa:

“Sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa” (Cl 3,3)

Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu Phải Trỗi Dậy Từ Cõi Chết

Chúng ta đã tham dự mầu nhiệm Vượt Qua khi cử hành Thánh lễ Vọng Phục Sinh long trọng và vui mừng ngập tràn khi cất lên câu hát “Alleluia”. Trong ngày Chúa Phục Sinh hôm nay, chúng ta cảm tạ Thiên Chúa vì Người ban sự sống mới mà Chúa Kitô Phục Sinh đã khai mở. Hôm nay là ngày của Chúa Kitô, là lễ lớn nhất trong các ngày lễ. Hôm nay, Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và tử thần. Người sống lại, hiện ra với các môn đệ; Người cho hai môn đệ trên đường Emmaus đươc thấy và nhận ra Người khi Người bẻ bánh và trao cho các ông; Người ban Thánh Thần cho các Tông đồ để các ông được quyền tha tội, và sai các ông đi khắp thế giới để làm chứng cho Người. Vì thế, hãy cất lên lời Thánh vịnh 117: “Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ”.

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô đã viết rằng: “Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta” (1Cr 5,7). Quả thế, qua cuộc khổ nạn và cái chết của mình, Đức Kitô được giương lên cao như Chiên của Thiên Chúa, chịu hiến tế trên thập giá để xoá tội trần gian. Và hôm nay, Người sống lại, Người phục sinh, mang đến cho cả nhân loại một niềm hy vọng mới, một cuộc sống hoàn hảo mới nơi Thiên Chúa và chỉ ở Thiên Chúa mới có mà thôi.

Phaolô cũng nói với các tín hữu của ngài ở thành Côrintô rằng, “anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới”. Các loại men đều có hại khi ta lạm dụng nó. Men cũ là lòng gian tà, độc ác, những điều bất chính. Chúng ta hãy là bột mới. Thứ bột lành mạnh nuôi dưỡng con người, đó là lòng tinh tuyền và chân thật để chúng ta mừng đại lễ của Chúa Phục Sinh. Tin trong vui mừng vì Thiên Chúa mà chúng ta tin không phải là Thiên Chúa của sự chết nhưng là Thiên Chúa của sự sống.

Sự sống đó như thế nào?

Đức Giêsu sống lại không phải sống trong ký ức của các môn đệ mà thôi. Nhưng đây là chiến thắng sự chết và sống với tất cả sự thực tế của nó, nghĩa là có xương có thịt: trước và sau sự chết, Đức Giêsu luôn là một. Điều mà chưa ai thấy bao giờ, các môn đệ cũng không. Chính vì thế mà Người sẽ dành thời gian sau khi Người sống lại để ở gần các môn đệ, cho họ thấy, cho họ nghe, cho họ sờ vào Người và Người cùng dùng bữa với họ.

Sự sống lại của Đức Giêsu không phải là sự trở về cuộc sống trước kia như khi Người chưa bị giết. Đó không phải là sự hồi sức hay sự thức tỉnh sau hôn mê. Không. Sự sống lại của Người cao siêu và huyền nhiệm: Người, cả thân xác và linh hồn, có sự sống hoàn toàn mới nơi Thiên Chúa, sự sống không hư mất. Một sự sống khác chúng ta.

Chính sự sống lại, cả về thân xác và linh hồn, của Đức Giêsu là niềm hy vọng của chúng ta về sự sống đời đời. Chính Người giúp chúng ta, là những người lữ hành trong đức tin, tiến về một cuộc sống mới nơi Thiên Chúa. Chúng ta là con Thiên Chúa và chúng ta được hứa ban sự sống đời đời đó.

Lm. Phêrô Nguyên Hiệu, AA

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam