Thứ Bảy, 07.03.2020 – Nên hoàn thiện như Thiên Chúa

“Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì?” (Mt 5,46)

Thứ Bảy, 07.03.2020 –
Nên hoàn thiện như Thiên Chúa

Tuần I Mùa Chay.
Thứ Bảy đầu tháng.
Đnl 26,16-19 • Tv 118,1-2.4-5.7-8 • Mt 5,43-48

Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm như thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Nên hoàn thiện như Thiên Chúa

“Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì?” (Mt 5,46)

Lời Chúa hôm nay mạc khải rõ ràng ý định của Thiên Chúa muốn con người phải sống như thế nào. Đó là phải sống sao cho có “công phúc”, sao cho có sự “lạ thường”, và rồi với thời gian, nên “hoàn thiện” như Cha trên trời. Sống công bằng là tốt nhưng chưa đủ, vì như thế chẳng có công chi. Muốn có công phúc phải vượt lên sự công bằng. Quả vậy, Đức Giêsu dạy rằng khi mời khách dự tiệc, đừng mời ai giàu có để họ có thể mời lại, nhưng hãy mời những ai không có khả năng mời lại, vậy mình mới có công. Hay khi cầu nguyện ăn chay cũng vậy, đừng để ai khen, kẻo mất công phúc, nhưng hãy kín đáo để Đấng hiện diện nơi kín đáo sẽ trả công cho.

Sống vượt trên đức công bình là đức ái, và đây là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là Tình Yêu, Đấng chí ái và hoàn thiện, Đấng cho mưa và nắng xuống trên cả người công chính và bất chính. Nếu Thiên Chúa công bằng nào ai có thể hiện hữu? Nào ai có công gì để được sinh ra? Như thế, nền tảng và khởi điểm của con người đã là tình yêu vô bờ của Chúa, giống hình ảnh Chúa và để kết hợp với Chúa, chỉ có cách nên hoàn thiện, cách vượt lên mọi tính toán, vượt lên cả sự công bằng mới xứng với ước mong Chúa dành cho mỗi người.

Lm. Giuse Vũ Uyên Thi, SJ

Lạy Chúa, xin giúp con nên giống Chúa.

Quyết tâm: Giúp đỡ người xung quanh mà không mong mình được giúp đỡ lại.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam