Thứ Ba, 21.05.2019 – Đừng sợ

Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. (Ga 14,27)

Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, tử đạo

Cv 14,18-27 • Tv 144 • Ga 14,27-31a

Lời Chúa

“Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Đừng sợ

Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. (Ga 14,27)

Gần đến giờ rời xa thế gian, Chúa Giêsu không hề viết một cuốn sách luật hay ra các chính sách nào. Thay vào đó, Người nói những lời chia tay đầy ấp sự dịu dàng và cử chỉ chăm sóc đầy yêu thương. Người vừa an ủi vừa hứa hẹn với các tông đồ. Người chúc lành bằng chính món quà là sự hiện diện của Người. Người nói về sự nối kết thâm sâu và mong đợi Đấng Thánh, Đấng trở lại để phán xét.
Và rồi Người đã nhắc lại một câu quen thuộc trong Kinh Thánh: “Đừng sợ!”. Lời này được nói qua ngôn sứ Isaia với dân Israel thời lưu đày, với Đức Maria khi thế giới của Mẹ bị đảo lộn bởi biến cố thiên thần truyền tin, với Thánh Giuse trong giấc mơ về việc đi lánh nạn vì an toàn của gia đình ngài. Lời này cũng được lập đi lập lại cho tất cả chúng ta mọi lúc mọi nơi trong cuộc sống. Đây là tin vui của Đức Giêsu đã trỗi dậy và sống lại trong mùa Phục Sinh này và Người luôn nói: “Đừng sợ, vì Thầy luôn ở bên các con” (Is 43,5)

Nt. Chris Koellhoffer, IHM

Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay nhắc con “đừng sợ”, xin cho con sự can đảm để con có thể chiến thắng những sợ hãi của bản thân mình.
Quyết tâm: Luôn xác tín rằng Thiên Chúa hằng yêu thương và ở với tôi.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam