Thứ Ba, 14.05.2019 – Yêu là chết đi

Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. (Ga 15,12)

Thánh Matthia, tông đồ

Cv 1,15-17. 20-26 • Tv 112 • Ga 15,9-17

Lời Chúa

“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
“Đây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.
“Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Yêu là chết đi

Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. (Ga 15,12)

Sự chết luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của con người qua bao thế hệ. Tuy vậy, có những cái chết lại trở thành nguồn cảm hứng cho cuộc đời, để con người biết tin tưởng và yêu thương nhiều hơn. Trong đó, nổi bật trên tất cả là cái chết đã xảy ra vào một buổi chiều tím trên đồi Calvê cách đây hai ngàn năm, khi Chúa Giêsu bị treo trên Thánh Giá để nên giá chuộc cho nhân loại. Người đã gánh lấy mọi khổ đau, bệnh tật, tội lỗi của thế gian, để phục hồi lại thế gian trong tình trạng trời mới đất mới, nơi người với người sống để yêu thương nhau.
“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”, tầng sâu ý nghĩa của lời nhắn nhủ này đó là đòi hỏi tình yêu hiến dâng ngay chính bản thân mình: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng mình vì bạn hữu mình”. Chúng ta chỉ thật sự yêu thương nhau khi chúng ta biết hy sinh vì nhau, ngoài điều đó ra thì chỉ là chót lưỡi đầu môi. Giống như câu Kinh Thánh: “đức tin không có việc làm là đức tin chết”, yêu thương mà không có hành động là yêu thương giả dối. Hãy nhìn lên Thánh Giá để chiêm nghiệm và biết thế nào là tình yêu đích thực. Yêu như Chúa yêu là phải quên cả bản thân mình. Với tình yêu sâu thẳm, sự hạ mình sẽ trở nên vĩ đại.

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam