Thứ Sáu, 15.03.2019 – Hoà Giải

Đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. (Mt 5,24)

Tuần I Mùa Chay
Ed 18,21-28 • Tv 129• Mt 5, 20-26

Lời Chúa

“Hãy đi làm hoà với người anh em ngươi trước đã”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Nghe suy niệm Lời Chúa

Nguồn: chanlyviet.net – Đài Chân Lý Á Châu

Sống Lời Chúa: Hoà Giải

Đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. (Mt 5,24)

Trong khoảng thời gian hơn một năm trước đây, tôi có ác cảm với một người bạn mà tôi đã thân thiết trong nhiều năm. Cậu ấy như người anh em của tôi. Rồi tôi thấy cách cậu ấy đối xử với một người bạn khác khá tệ. Hành vi đó khiến cho tôi vô cùng thất vọng. Tôi giận cậu và quyết định chấm dứt tình bạn với cậu ấy. Gần đây tôi tình cờ gặp lại người bạn đó. Lúc đầu, tôi hơo ngại ngùng, nhưng sau một lúc, tôi tiến lại gần, bắt tay và ôm anh. Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Có điều gì đó xảy ra bên trong tôi, xua tan đi những cảm xúc tiêu cực. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe về cảm giác đó. Cậu đã xin lỗi tôi. Tôi cũng xin lỗi cậu. Đó là sự hoán cải đánh động rất nhiều đến tâm hồn tôi. Thật sự là như vậy, như Đức Giêsu đã dạy chúng ta cần hàn gắn những mối tương quan đang bị tổn thương, những vết thương khiến chúng ta không thể yêu thương và tha thứ cho người khác. Hãy làm điều đó – rồi đến dâng của lễ.

Paul Pennick

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì đã luôn yêu thương và kiên nhẫn với con. Xin Chúa giúp con yêu thương và nhẫn nại với mọi người.
Quyết tâm: Làm một cử chỉ hay nói điều gì đó chân thành với người mà tôi không thích.

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam