Thứ Bảy, 09.02.2019 – Tìm Một Nơi Yên Tĩnh

“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. (Mc 6,31)

Tuần IV Thường Niên
Dt 13,15-17.20-21 • Tv 22 • Mc 6,30-34

Lời Chúa

“Họ như đàn chiên không người chăn”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô.
Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều.

Bản dịch của Uỷ Ban Phụng Tự, HĐGMVN
NS Trái Tim Đức Mẹ đánh máy vi tính
Nguồn: thanhlinh.net

Sống Lời Chúa: Tìm Một Nơi Yên Tĩnh

“Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. (Mc 6,31)

Đức Giêsu hiểu được giá trị của thời gian thinh lặng, thời gian để cầu nguyện, thời gian để tạm quên đi những lo lắng công việc thường ngày. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những lo âu, muộn phiền và bất an. Công nghệ và sự ồn ào của cuộc sống dường như đang xâm chiếm những khoảnh khắc thức tỉnh của con người, và làm cho con người không còn biết điều gì là quan trọng. Chỉ trong sự thanh vắng, chúng ta mới có cơ hội mở rộng trái tim mình ra để tìm kiếm sự kết nối tâm linh sâu hơn. Chính trong thinh lặng, chúng ta mới có thể tìm được cách để làm cho mối quan hệ trong gia đình được cải thiện, tăng cường đời sống cầu nguyện, hướng sự quan tâm đến anh chị em xung quanh một cách nhiệt thành hơn và làm sống lại niềm tin của chúng ta. Chúng ta không cần phải đi tới một hòn đảo hoang, việc dành thời gian thinh lặng để cầu nguyện sẽ giúp ta thấy được điều gì là ý nghĩa cho cuộc sống.

Paul Pennick

Lạy Chúa Giêsu, tạ cơn Chúa đã nhắc con tìm một chút nghĩ ngơi cho tâm hồn mình. Và xin Chúa uốn nắn tâm hồn con.
Quyết tâm: Dành vài phút giữa giờ làm việc để nghĩ ngơi trong Chúa

Nguồn: Sống Lời Chúa – Bayard Việt Nam