Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập rác đêm Noel
Sau đêm Giáng sinh vui vẻ, ý nghĩa của nhiều người, phố đi bộ Nguyễn Huệ phải gánh chịu “cơn mưa” rác đủ loại từ nilông, túi giấy, hộp xốp, ly trà sữa…
Phố đi bộ Nguyễn Huệ ngập rác đêm Noel
Sau đêm Giáng sinh vui vẻ, ý nghĩa của nhiều người, phố đi bộ Nguyễn Huệ phải gánh chịu “cơn mưa” rác đủ loại từ nilông, túi giấy, hộp xốp, ly trà sữa…
Mặc dù cơn bão Tembin bắt đầu ảnh hưởng khu vực Nam Bộ, gây gió lớn và trời khá lạnh, dòng người đổ về trung tâm thành phố ngày càng đông trong đêm 24-12.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ cùng nhà thờ Đức Bà là hai “thỏi nam châm” hút khách du lịch đêm Noel. Mới đầu giờ tối, hàng ngàn người đã có mặt để tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp của ngày lễ lớn trong năm.
Hàng quán phục vụ đồ ăn, nước giải khát cũng nhiều hơn mọi ngày, do số lượng du khách quá đông cũng như thói quen bạo chi trong những ngày lễ tết.
Anh T – công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1 – chia sẻ: “Những ngày cuối tuần, rác đã khá nhiều rồi. Nhưng rác trong những ngày lễ còn lớn gấp bội nên mỗi đội trong ca phải hoạt động liên tục để đảm bảo cảnh quan du lịch”
Anh tranh thủ lúc thu gom rác, phân loại một số chai nhựa hoặc vỏ lon có thể tái chế được, vừa bảo vệ môi trường vừa có thêm thu nhập
Theo quan sát, dọc đường Nguyễn Huệ cách khoảng 100m lại có thùng rác khá lớn và dễ nhận diện. Tuy nhiên rác vẫn tràn ngập ngay cạnh thùng
Không đơn thuần đổ rác từ thùng nhỏ vào xe rác lớn, các công nhân môi trường còn phải quét dọc tuyến đường, đẩy rác thành đống về gần các thùng rồi thu gom chung một lượt
Chân cột biển báo là nơi “lý tưởng” cho việc vừa ngồi nghỉ ngơi, ăn uống, vừa được hòa vào dòng người đông đúc đêm Giáng sinh.
Bên ngoài sảnh một trung tâm thương mại lớn có mặt tiền đường Nguyễn Huệ, công nhân vệ sinh của trung tâm tất bật quét dọn khắp các sảnh vì lượng người quá đông và rác đầy liên tục