Công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Hoà bình Thế giới
ĐTC xác quyết bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan vỡ thành từng mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên.
Công bố sứ điệp Đức Thánh Cha nhân Ngày Hoà bình Thế giới
VATICAN – Vào ngày 12-12-2016, Sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Hoà bình Thế giới 1-1-2017 đã được công bố với đề tài “Bất bạo động: Một kiểu chính sách hoà bình”.
Đây là Sứ điệp Hoà bình Thế giới thứ 50 của các vị Giáo hoàng. Văn kiện này được chia làm 7 đoạn lần lượt nói đến một thế giới bị phân hoá và phải chịu nạn bạo lực “từng mảnh” bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao như chúng ta đang chứng kiến: chiến tranh tai nhiều quốc gia và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công vũ trang không lường trước được… (2)
ĐTC xác quyết bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan vỡ thành từng mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên.
Chúa Giêsu cũng đã từng sống trong thời bạo lực. Ngài dạy chiến trường đích thực trong đó bạo lực và hoà bình đương đầu với nhau chính là tâm hồn con người (Mc 7,21)… (3)
ĐTC nhận xét: “Bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi Mẹ Têrêsa nhận Giải Nobel Hoà bình năm 1979, Mẹ đã tuyên bố rõ ràng sứ điệp của Mẹ là bất bạo động tích cực và nói rằng “trong gia đình chúng ta, chúng ta không cần bom đạn và vũ khí, không cần tàn phá để mang lại hoà bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau… Và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế giới”. Vì sức mạnh của vũ khí có tính chất lừa đảo… Trong khi những kẻ buôn bán vũ khí hoạt động, thì có những người nghèo kiến tạo hoà bình, chỉ với mục đích giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác và hiến mạng sống của họ. Đối với những người xây dựng hoà bình như thế, Mẹ Têrêsa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta.” (4)
ĐTC cũng xác tín rằng nếu nguồn mạch phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động trước tiên ở trong gia đình… Gia đình là lò tôi luyện không thể thiếu được trong đó đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô vị lợi, và nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng không phải bằng vũ lực, nhưng bằng đối thoại, tôn trọng, tìm kiếm thiện ích cho người khác, từ bi và tha thứ. (5)
ĐTC xác quyết: “Việc xây dựng hoà bình nhờ bất bạo động tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỷ của Giáo Hội để giới hạn việc sử dụng vũ lực, qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của Giáo Hội vào những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô vào việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Chúa Giêsu đã trao tặng cho chúng ta một cuốn chỉ nam trong kế hoạch kiến tạo hoà bình trong Bài Giảng Trên Núi. Tám Mối Phúc Thật (x. Mt 5,3-10) phác hoạ mẫu mực của người mà chúng ta có thể định nghĩa là người có phúc, người tốt lành và chân chính. Chúa Giêsu nói “phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót, người xây dựng hoà bình, người có tâm hồn thanh thiết, những người đói khát sự công chính”. (6)
“Đây cũng là một chương trình và là một thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế và những người điều khiển xí nghiệp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới: đó là áp dụng các Mối Phúc Thật qua đó họ thực thi trách nhiệm của mình.” (SD 12-12-2016)
Đây là Sứ điệp Hoà bình Thế giới thứ 50 của các vị Giáo hoàng. Văn kiện này được chia làm 7 đoạn lần lượt nói đến một thế giới bị phân hoá và phải chịu nạn bạo lực “từng mảnh” bằng nhiều cách ở nhiều cấp độ khác nhau, gây ra những đau khổ lớn lao như chúng ta đang chứng kiến: chiến tranh tai nhiều quốc gia và đại lục, nạn khủng bố, tội phạm, những cuộc tấn công vũ trang không lường trước được… (2)
ĐTC xác quyết bạo lực không phải là cách săn sóc thế giới chúng ta bị tan vỡ thành từng mảnh. Dùng bạo lực để đáp trả bạo lực cùng lắm chỉ dẫn tới những cuộc tản cư vì bị bó buộc và những đau khổ vô biên.
Chúa Giêsu cũng đã từng sống trong thời bạo lực. Ngài dạy chiến trường đích thực trong đó bạo lực và hoà bình đương đầu với nhau chính là tâm hồn con người (Mc 7,21)… (3)
ĐTC nhận xét: “Bất bạo động nhiều khi bị hiểu theo nghĩa một sự đầu hàng, không dấn thân và thụ động. Nhưng thực tế không phải như vậy. Khi Mẹ Têrêsa nhận Giải Nobel Hoà bình năm 1979, Mẹ đã tuyên bố rõ ràng sứ điệp của Mẹ là bất bạo động tích cực và nói rằng “trong gia đình chúng ta, chúng ta không cần bom đạn và vũ khí, không cần tàn phá để mang lại hoà bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau… Và chúng ta có thể vượt thắng mọi sự ác trên thế giới”. Vì sức mạnh của vũ khí có tính chất lừa đảo… Trong khi những kẻ buôn bán vũ khí hoạt động, thì có những người nghèo kiến tạo hoà bình, chỉ với mục đích giúp đỡ một người, giúp đỡ người khác và hiến mạng sống của họ. Đối với những người xây dựng hoà bình như thế, Mẹ Têrêsa chính là một biểu tượng, một hình ảnh của thời đại chúng ta.” (4)
ĐTC cũng xác tín rằng nếu nguồn mạch phát sinh bạo lực là tâm hồn của con người, thì điều căn bản là phải tiến bước trên con đường bất bạo động trước tiên ở trong gia đình… Gia đình là lò tôi luyện không thể thiếu được trong đó đôi vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em học cách đả thông và chăm sóc nhau một cách vô vị lợi, và nơi mà những sầu muộn và thậm chí những xung đột phải được vượt thắng không phải bằng vũ lực, nhưng bằng đối thoại, tôn trọng, tìm kiếm thiện ích cho người khác, từ bi và tha thứ. (5)
ĐTC xác quyết: “Việc xây dựng hoà bình nhờ bất bạo động tích cực là yếu tố cần thiết và phù hợp với nỗ lực liên lỷ của Giáo Hội để giới hạn việc sử dụng vũ lực, qua những quy luật luân lý, nhờ sự tham gia của Giáo Hội vào những công việc của các tổ chức quốc tế và nhờ sự đóng góp giá trị của các tín hữu Kitô vào việc ban hành các luật lệ ở mọi cấp độ. Chúa Giêsu đã trao tặng cho chúng ta một cuốn chỉ nam trong kế hoạch kiến tạo hoà bình trong Bài Giảng Trên Núi. Tám Mối Phúc Thật (x. Mt 5,3-10) phác hoạ mẫu mực của người mà chúng ta có thể định nghĩa là người có phúc, người tốt lành và chân chính. Chúa Giêsu nói “phúc cho những người hiền lành, người có lòng thương xót, người xây dựng hoà bình, người có tâm hồn thanh thiết, những người đói khát sự công chính”. (6)
“Đây cũng là một chương trình và là một thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các vị trách nhiệm các tổ chức quốc tế và những người điều khiển xí nghiệp, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới: đó là áp dụng các Mối Phúc Thật qua đó họ thực thi trách nhiệm của mình.” (SD 12-12-2016)
G. Trần Đức Anh OP