Đức TGM Léopoldo GirelliĐức TGM Léopoldo Girelli viếng thăm GP. Kontum (2)

Đức TGM Léopoldo Girelli chuyển đạt đến mọi người tâm tình của Đức Thánh Cha, mà ngài là người đại diện. Ngài cho biết: “Đức Thánh Cha rất yêu thương các con. Đức Thánh Cha luôn nhớ tới Việt Nam, và nhớ tới Kontum. Đức Thánh Cha gửi phép lành và loeif cầu chúc cho chúng con được ngày càng lớn lên trong Niềm Tin…”.

Đức TGM Léopoldo Girelli viếng thăm GP. Kontum (2)

 

Vì một kỷ niệm không thể quên…!
 
Sau ngày đón tiếp hết sức long trọng ngày hôm trước, và hôm sau, 20-11, Đức Đặc sứ Toà Thánh đã lên đường thăm viếng các vùng sâu vùng xa được bắt đầu.

Khởi hành từ Toà Giám mục lúc 7:30, đoàn xe đưa Đức Đặc sứ về Huyện ĐăkTô.

Xe qua cầu Đăk Cấm, qua ngã ba Trung Tín, tới rừng cây đặc dụng, ra khỏi thành phố và đi qua Huyện Đăk Hà. Vừa đến giáp giới Xã Diên Bình, một cảnh tượng hết sức cảm động dần dần lộ ra trước mắt. Các giáo dân thuộc Giáo xứ Kon Hring, có lẽ một phần vì kỷ niệm không thể quên của cuộc đón rước Đức Sứ thần cách trọng thể và thân tình trên chiếc xe công nông hồi tháng 9 năm ngoái, và một phần vì lòng đạo đức, mến yêu Giáo Hội… nên các giáo dân, gồm đủ mọi giới và mọi lứa tuổi, đã tràn ra, đứng dọc hai bên đường, làm thành hàng rào danh dự dài cả cây số, tay cầm tấm hình của Đức Tổng Giám mục Girelli; hân hoan chào đón ngài. Người ta nhìn thấy, không chỉ phụ nữ bồng con, mà cả các người cha trẻ, cùng thành tâm, một tay giữ đứa con nhỏ đang địu trên cổ, một tay giơ cao bức hình và vẫy vẫy.
 
Một hình ảnh thật dễ thương làm sao!   
 
Rời Kon Hring, xe đi qua Diên Bình và đến Tân Cảnh (Đăk Tô). Xe vừa đến bùng binh, trước khi vào thị trấn, đã thấy lố nhố một đám đông người đang như đứng chờ sẵn, thì ra đúng như vậy! Họ đã tạo nên một cảnh tượng, tuy không ồn ào, nhưng đánh động vào trái tim! Các giáo dân chen chúc nhau để được chạm vào tay “đấng nhân danh Chúa mà đến”. Chạm tay mình chưa đủ, họ còn bồng những đứa con nhỏ lên, cho chúng  được chạm tới ngài!

Như thế, làm sao mà Chúa lại có thể đành lòng, không ban ơn nâng đỡ Đức Tin cho đoàn con!   

Xe đã đi qua Thị trấn Đăk Tô, rẽ vào đường lên Côn Đào và đi Tu Mơ Rông. Theo chương trình thì sễ đến thăm Điểm Sinh hoạt Tôn giáo Đăk Chô, Điểm này được dựng trên đám đất trống của Ông A Hanh, A Yap ở làng Đăk Chờ, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô.

Đăk Chô đây rồi…! Nơi thăm viếng đầu tiên của ngày 20-11
 
Không biết là bao nhiêu con người, nhưng đông lắm! Đăk Chô là miền đất của các anh em dân tộc Séđăng. Họ đứng kín cả khu vực sân, cả lối đi, chưa kể đến phía trong Nhà nguyện, người người san sát nhau, khó có thể nhúc nhích… Cha Chính xứ Bênêđictô thì đi vắng, thế nhưng, vốn đã được đón nhận sự nề nếp từ các vị mục tử của mình, nên các anh chị em giáo dân tuy đông nghẹt nhưng rất trật tự và nghiêm trang… dưới sự hướng dẫn của Cha Tổng Đại diện Phêrô, Cha Quản hạt Đăk Mót và sự điều động trực tiếp của Cha Calistô Bá Năng Lý.

Đức Tổng Giám mục Đặc sứ Toà Thánh cùng với Đức Giám mục Giáo phận và Đức nguyên Giám mục Phêrô an toạ sau khi thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Calistô Bá Năng Lý khai mạc buổi thăm viếng này bằng bài diễn văn chào đón và đồng thời trình bày sợ lược lịch sử quá thăng trầm của giáo xứ!

Sau bài diễn văn là phần Giáo xứ dâng hoa và kỷ vật: nào là Khăn Thổ Cẩm, nào là Chiếc Gùi xinh xắn, nào là Cơm nấu ống tre… đặc trưng của Anh Em Dân Tộc. Đức Tổng Giám mục giang rộng tay ra đón nhận những món quà quý báu này và ôm sát vào lòng; có lẽ ngài đang muốn biểu lộ sự đồng cảm và tâm tình của một người cha sau khi nghe qua lịch sử 40 năm đầy khó khăn, thử thách của các con cái Miền Đăc Chô! Sau khi nhận quà, sau khi nghe Cha Calixtô, với tràn đầy nhiệt huyết, hướng dẫn anh em hô những khẩu hiệu chúc mừng, tôn vinh… Đức Tổng Giám Mục đã chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa.

Trước tiên, ngài nói lời cảm ơn, và chào thăm các cha đang hiện diện và tất cả các anh chị em giáo dân bằng tiếng Việt thật gần gũi và thân tình.

Đức Tổng cho biết là ngài rất xúc động, nhất là trong tư cách người đại diện Đức Thánh Cha, khi được biết các con cái trong Giáo hội đã phải chiến đấu đến thế nào để giữ vững được Đức Tin! Ngài so sánh 40 năm thăng trầm của Giáo Xứ Đăk Chô với 40 năm lưu đày trong sa mạc của Dân Israel; ngài chú trọng đến tầm quan trọng của yếu tố thử thách… Lửa thử vàng, gian nan thử đức… Và ngài chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với sự kiên trì từ bao đời của anh em Đăk Chô.

Đức Tổng cũng chia sẻ suy nghĩ của mình khi nhìn lên ngọn đèn đang rực sáng dưới chân Thánh Giá trong Nhà nguyện, và ngài cầu chúc cho anh em Giáo xứ Đăk Chô hôm nay cũng luôn giữ được Đức Tin sáng ngời của mình, để xứng đáng với những Đức Tin hào hùng và công đức của Cha Ông mình ngày xưa.

Cuối cùng, cũng bằng tiếng Việt, ngài cho biết Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đang hướng về Đăk Chô, và đang rất yêu thương các con cái Đăk Chô.

Rồi ngài thổ lộ trong xúc động: “Và Cha cũng rất yêu mến các con! Cha đã thấy mình trở thành người Séđăng khi ở giữa các con đây!”
 
Những tiếng vỗ tay của các anh em Giáo xứ Đăk Chô vang lên với tất cả lòng yêu mến và cảm ơn vị Đại diện của Chúa và của Đức Thánh Cha đến với họ.

Đức Tổng Giám mục cùng với hai Đức cha ban phép lành cho mọi người và nói lời tạm biệt, vì ngày hôm nay còn có 4 cuộc gặp gỡ nữa!
 
Con cái Đăk Chô tiếc nuối vẫy tay chào, sau khi đã cố gắng được chạm đến đấng nhân danh Chúa mà đến với họ!
 
Tạm biệt Đăk Chô, đoàn lại lên xe và tiến về làng Đăk Rôgia, Tumơrông.
 
Nhà nguyện Tea Rơxa!
 
Rời Đăk Chô là địa bàn của Cha xứ Bênêđictô Bình; Đức Giám mục Giáo phận lại đưa  Đức Sứ thần Toà Thánh đến Nhà nguyện Tea Rơxa, thuộc làng Đăk Rôgia, xã Đăk Trâm, huyện Đăk Tô, Kon Tum.

Đường rừng khúc khuỷu và bụi mờ… thế nhưng hầu như chẳng có ai nhận ra điều đó! Nhờ có Cha Quản hạt Đăk Mót dẫn đường, nên đoàn xe đã tiến đi cách tự tin và đã nhanh chóng đưa Đức Sứ thần Toà Thánh đến Giáo xứ Tea Rơxa do Cha Giuse Võ Văn Dũng đặc trách.

Vì nhà thờ toạ lạc trên đồi, nên tất cả phải xuống xe, đi bộ lên, cũng phải mất một đoạn dài hơn trăm mét. Ở đây cũng là địa bàn của các anh em Séđăng.

Vừa lên đến nơi, hầu như ai cũng phải rất ngỡ ngàng vì một số đông không thể đếm được. Sau này nghe Cha xứ cho biết là con số hiện diện để đón tiếp Đức Đặc sứ Toà Thánh là trên 4.000 người!

Có lẽ vì số lượng đông nên Cha xứ đã chuẩn bị cuộc đón tiếp ngoài tiền đình nhà thờ.

Vì Tea Rơxa có một khung cảnh rất đẹp, nên Cha xứ cũng đã sắp xếp cho các anh em giáo dân, ngoài những người đứng kín dưới khu vực sân; còn những người khác đứng dọc theo 3 tầng của sườn đồi… Thế là tất cả đều thoải mái với chỗ đứng của mình, và đồng thời cũng được nhìn thấy rõ ràng đấng nhân danh Chúa mà đến với họ.
 
Cha xứ Giuse đã đọc diễn văn chào mừng, và cũng như các Giáo xứ khác, ngài lược qua lịch sử Giáo xứ để Đức Sứ thần nắm bắt được địa thế và tình hình.

Cũng như các anh em Dân Tộc tại các miền núi khác, anh em Tea Rơxa cũng đã phải trải qua biết bao gian nan khốn khổ. Với dòng máu Séđăng hào hùng, họ đã vượt lên trên mọi thách đố để nhận được Ơn trở thành Kitô hữu, và để giữ vững Đức Tin cho tới ngày hôm nay.

Sau diễn văn chào mừng là phần dâng quà kỷ niệm.

Đức Sứ thần Toà Thánh đã hân hoan đón nhận trong sự xúc động.

Ngài chào thăm và cám ơn Cha xứ mọi người bằng tiếng Việt rất thân tình!

Ngoài những lời khích lệ nồng nhiệt dành cho Cha xứ và các giáo dân, sau khi nghe qua lịch sử của dân làng và của Giáo xứ, Đức Sứ thần Toà Thánh còn tận dụng khung cảnh thơ mộng của Tea Rơxa để gợi lên cho họ bài học tôn trọng môi trường sinh thái, giữ gìn kho tàng thiên nhiên. Rồi từ những cảnh quan thiên nhiên này, ngài đã dẫn đưa họ vào đời sống kết hợp với Chúa khi tiếp xúc với thiên nhiên…

Ngài cũng vui mừng nhận mình là người Tea Rơxa và bày tỏ tình thương mến của mình đối với anh chị em giáo dân ở đây.

Cuối cùng, ngài chuyển đạt đến mọi người tâm tình của Đức Thánh Cha, mà ngài là người đại diện. Ngài cho biết: “Đức Thánh Cha rất yêu thương các con. Đức Thánh Cha luôn nhớ tới Việt Nam, và nhớ tới Kontum. Đức Thánh Cha gửi phép lành và loeif cầu chúc cho chúng con được ngày càng lớn lên trong Niềm Tin…”.
 
Vì thời gian có hạn, nên Đức Sứ thần ban phép lành để kết thúc buổi gặp gỡ này.

Lúc ra về, có vài giáo dân tâm sự: “Mình đến đây từ 6 giờ sáng, mình rất vui vì được Đức cha Đại diện Đức Giáo hoàng đên tận làng mình để thăm Nhà Thờ, thăm Giáo Dân… Mình rất cảm động… Mình cầu nguyện cho Đức Sứ thần và cho Đức Thánh Cha!… Và cho cả Đức cha Micae và các cha nữa…!”