Đào tạo… thần đồng

Trả lại tuổi thơ đúng nghĩa, đúng lứa tuổi cho trẻ, là việc làm cần thiết của các bậc phụ huynh

 

Đào tạo… thần đồng

Nhồi nhét một lô kiến thức nặng trĩu với khát khao con mình sẽ giỏi hơn người là trường hợp không hiếm gặp của nhiều gia đình.

Nhồi, ép con “chín nhanh”

Không ít bậc phụ huynh do điều kiện gia đình khó khăn trước đây, bị hạn chế, thiếu hụt trong học vấn, giờ kinh tế khá giả thường tranh thủ nhồi nhét trang bị kiến thức cho con cái với khối lượng quá tải. Nhiều đứa trẻ mới 3, 4 tuổi nhưng đã bị xếp lịch học khá kín, hết lớp tiếng Anh, lại sang lớp tiếng Hoa, chưa kể các lớp nghệ thuật như học đàn dương cầm, học hát, học múa…

Những trẻ trên 5 tuổi càng có nguy cơ bị nhồi nhét cao bởi việc các bậc phụ huynh yêu cầu con cái phải toàn diện cả văn-thể-mỹ, thậm chí còn phải xuất sắc hơn chúng bạn cùng lứa tuổi. Anh N.M. Tài – một kỹ sư IT làm việc ở Q.1, TP.HCM cho biết cô công chúa nhỏ của anh đang theo học lớp 2 tại một hệ thống trường quốc tế từ năm 3 tuổi. “Tuy học phí ở đây khá đắt so với mức thu nhập của hai vợ chồng tôi, nhưng chúng tôi vẫn cố cày thêm vì muốn cháu được đào tạo toàn diện”, anh nói. Anh Tài cũng không giấu diếm ý tưởng khi sinh thêm đứa con thứ hai cũng tiếp tục cho con theo học ở hệ thống trường quốc tế này. Điều đáng nói là ngoài nội dung học tập theo chương trình song ngữ ở đây, cô con cưng của anh Tài vẫn được bố sắp xếp lớp học đàn dương cầm và cả học võ với lý do cho cân bằng. Vợ chồng anh Tài còn ép bé học cả tiếng Hoa song song với tiếng Anh đang học ở trường và để con mau tiến bộ, vợ chồng anh đã không tiếc tiền mời giáo viên tiếng Hoa về dạy thêm tại nhà cho bé một tuần 3 buổi.

Bà nội bé My, con anh Tài, rất xót cháu vì lúc nào đến nhà chơi cũng thấy cháu phải ngồi học. “Hết học cái này lại học cái kia, tiếng mẹ đẻ còn chưa sõi mà đã bắt học cùng một lúc hai ngoại ngữ, hết học văn lại học võ, tôi muốn chơi với cháu cũng phải lên lịch hẹn với vợ chồng nó trước 1-2 tuần để chúng nó sắp xếp. Thật không có cái khổ nào như cái khổ này”, bà than. Tuy nhiên anh Tài vẫn cho rằng việc đào tạo con mình như vậy vẫn chưa toàn diện vì anh chưa xếp được lịch học vi tính vào lúc nào!

Ra sức tìm hiểu những địa chỉ học thêm tốt và đua nhau cho con học bằng chúng bạn, tranh thủ cập nhật với kiến thức thời hiện đại càng sớm càng tốt là tiêu chí hàng đầu của nhiều cặp gia đình trẻ. Với khát vọng cho con nhanh chóng trưởng thành đầy tự tin, nhiều cha mẹ ra sức tiết kiệm, chắt bóp, để dồn tiền đầu tư cho sự nghiệp học tập của con cái. Kết quả là thời gian vui chơi giải trí lẽ ra phải có cho lứa tuổi của trẻ luôn biến thành các giờ học ngoại khoá và số cân nặng của cặp xách, ba lô của trẻ ngày một tăng dần.

Trả lại tuổi thơ cho con

Bé Hoài Đức đang học lớp 5 tại một trường quốc tế ở quận 7, TP.HCM luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi mỗi khi đi học. Sau khi cô giáo căn vặn mãi, bé mới thú thực mỗi lần về nhà, ngoài việc ôn bài cũ, làm bài tập, bé còn phải theo học lớp vi tính, lớp tiếng Pháp mà mẹ bắt học. Do luôn phải chịu áp lực về điểm số và bị mẹ kỳ vọng quá nhiều, bé luôn căng thẳng, thiếu ngủ và sợ hãi.

Nhiều đứa trẻ khác khi bị nhồi nhét học tập quá mức cũng thường rơi vào tâm lý hoảng sợ, chán chường, trầm cảm, mệt mỏi, biếng ăn, bỏ bữa. Việc không cân đối giữa hoạt động trí óc và hoạt động thể lực càng khiến trẻ thêm mệt mỏi và mang tâm lý chán nản, thậm chí dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực mỗi khi được điểm không cao.

Trả lại tuổi thơ đúng nghĩa, đúng lứa tuổi cho trẻ, cân đối cho trẻ giữa việc học tập và vui chơi là việc làm cần thiết của các bậc phụ huynh.