Bài học của ngoại
Mẹ thường nói không có cặp đôi nào mới lấy nhau thì vừa khít, phải trải qua bao va chạm sóng gió để “gọt dũa” cho vừa nhau. Do đó cũng đừng nên kén cá chọn canh, tìm một nửa của mình tận đâu đâu làm gì, vấn đề phải biết “vừa khít” với nhau là được. Gia đình ngoại có 5 dì – mẹ tôi nữa là 6 và 3 cậu.
Bài học của ngoại
Báo Thanh Niên, ngày 08/10/2010
Mẹ thường nói không có cặp đôi nào mới lấy nhau thì vừa khít, phải trải qua bao va chạm sóng gió để “gọt dũa” cho vừa nhau. Do đó cũng đừng nên kén cá chọn canh, tìm một nửa của mình tận đâu đâu làm gì, vấn đề phải biết “vừa khít” với nhau là được.
Gia đình ngoại có 5 dì – mẹ tôi nữa là 6 và 3 cậu.
Ngoại kể, ngày xưa sinh nhiều con gái, cứ bị bà bác nói ngoại có 6 trái bom nổ chậm. Nhưng cuối cùng 6 con gái nhà ngoại ai cũng yên bề gia thất, có chồng thành đạt, hạnh phúc. Ngoại rất hãnh diện về điều đó.
Mẹ kể cho chúng tôi nghe, ngoại luôn dạy con gái phải yêu thương, chăm sóc, lễ phép với chồng… Mẹ và mấy dì răm rắp nghe theo. Trước mặt ngoại, không ai dám cãi tay đôi với chồng, ai mà lỡ lời khi đang ngồi kề bên ngoại, cũng bị ngắt cho mấy cái.
Một lần, tôi chứng kiến dì tôi đang tranh luận với dượng về việc gì đó. Tôi về hỏi mẹ sao dì dám không làm theo lời ngoại. Mẹ nói: “Nồi nào úp vung đó”, biết ngoại dạy là vậy, nhưng ở đời cũng tùy trường hợp mà chịu đựng. Ngày mới về nhà chồng, mẹ và mấy dì dịu hiền bao nhiêu, nay thì ai cũng nóng nảy hơn vì những lo toan bộn bề của cuộc sống.
Bữa cơm trưa nay, mẹ làm món cơm sườn ram. Mẹ kể, đó là món đầu tiên mẹ nấu cho ba ăn khi ba mẹ cưới nhau về ở riêng, ngoại đã dạy mẹ làm. Món ăn dễ làm, đủ chất dinh dưỡng.
Mẹ kể ngày về nhà chồng mẹ chẳng biết nấu nướng gì, vì hồi xưa mẹ là con út nên được ngoại cưng. Mẹ hay nói với ngoại: “Để mấy chị làm, mai mốt mấy chị đi lấy chồng, con ở lại với bố mẹ sẽ nấu cơm”, nhưng rồi dì Bảy vừa cưới xong, mẹ cũng lên xe hoa luôn. Thế là hành trang về nhà chồng chỉ có món trứng luộc và trứng chiên. Thoắt cái đã 15 năm ba mẹ cưới nhau. Mẹ chăm sóc chồng con thật chu đáo, nhưng mẹ luôn nóng nảy không giống ngoại chút nào. Mẹ thường nói vui, ba đã làm mẹ dữ lên vậy đó.
Bên hàng xóm nhà tôi có ông chồng luôn đánh đập vợ mỗi khi đi nhậu về. Tôi thấy ức quá. Tại sao phụ nữ luôn được dạy phải nhịn nhục chịu đựng chồng, trong khi người chồng có xứng đáng được như thế không. Và một trường hợp nữa ở nhà bạn tôi, ba nó hay đi đánh bài, mẹ nó thật khổ sở. Không lẽ phụ nữ lúc nào cũng chịu nhịn hoài vậy sao. Tôi thấy mẹ nói đúng “nồi nào úp vung đó”, ông chồng đã vậy, thì vợ cũng phải có đối sách cho phù hợp.
Mẹ thường nói không có cặp đôi nào mới lấy nhau thì vừa khít, phải trải qua bao va chạm sóng gió để “gọt dũa” cho vừa nhau. Do đó cũng đừng nên kén cá chọn canh, tìm một nửa của mình tận đâu đâu làm gì, vấn đề phải biết “vừa khít” với nhau là được. Hèn gì, ở nhà, tôi thấy khi ba tôi la lớn giận dữ thì mẹ làm thinh và ngược lại. Từ đó, tôi cũng rút ra được bài học cuộc sống cho chính mình.
Thiên Ân